Hồng Mai


Mình có nghe một số bạn trong group review về bánh gà ngõ Quỳnh
- Địa điểm: 269 Ngõ Quỳnh =>> cũng dễ tìm
Ở đây hiện tại đang có 2 quán bán bánh gà và mình đã ăn thử cả 2 quán
- Về chất lượng mình thấy 2 quán này ăn cũng ngang với bánh gà Hồng Mai
- Còn về việc so sánh giữa hai quán ở ngõ Quỳnh thì theo cá nhân mình thích quán bên trong hơn. Bánh ăn giòn, vỏ không quá dày, thơm mà nhân ăn rất ngọt. Còn quán ngoài mình thấy phong độ thất thường quá. Hiuhiu cái đợt mới biết thì thấy ăn okee hơn, tuần trước mình ăn thì thấy vỏ bánh và nhân ăn kiểu bị tách ra và vỏ bánh ăn bị khó chịu vì dai ý. Còn quán trong thì ăn không bị vậy và mình thấy ổn hơn.
- 2 quán còn bán rất nhiều đồ ăn vặt khác và có cả nước nhé. Mình nhớ không nhầm trà đào, coca chỉ 5k thôi hay sao ý!!!
Mình thấy đây là 2 quán bánh gà các bạn đáng thử đấy!!! xem tiếp
[Góc khen dạo + Chê]

No ná thở không đi tập được nên lại ngồi rì viu dạo cho bà con ạ
1. Bún ốc bà Giao ngõ 433 Bạch Mai
Quán này thì phải nói là max ngon rồi. Mình thích ăn hàng này nhất trong tất cả các nhà bún ốc mình từng ăn: nước dùng thanh, chua dịu của dẫm bỗng, ngọt vị nước dùng ốc chứ không béo béo kiểu nước ninh xương. Ốc quắn bán đến đâu nhể đến đó, ăn giòn. Giò tai, chả ngon. Mà thích nhất là hành tươi phi nhà bà, có tóp mỡ, ăn rất thích, không bị hôi mùi mỡ, hành không bị sũng dầu mỡ. Nhiều nhà cũng làm hành phi kiểu này nhưng mình thấy nhà bà Giao vẫn là ngon nhất. Hôm nay ra xin bà nhiều hành bà cho nhiều ăn đã luôn. Đậu rán là để nguyên miếng rán lướt, ăn miếng dậu mềm mượt, không bị khô cứng, béo béo ^^ Lâu không ra ăn được, hôm nay ăn vẫn không khác gì
Hình này không phải bát mình ăn hôm nay mà là của lần trước mình ăn (bình thường, không nhiều hành) giá 30k, hôm nay mình xin nhiều hành bà cho nhiều gấp đôi bát bình thường luôn Mấy chị em đi ăn muộn quá nên không nhớ để chụp cái bát đầy hành thơm ngon của mình 4 bát nhiều ốc, 3 trà đá hết 170k.
Chỗ cũ nhà bà giờ thành hàng cắt tóc mất rồi, các bạn đi vào ngõ 433 Bạch Mai, đến cái ngã 3 trước quán cũ (nay là hàng cắt tóc) thì sẽ thấy mấy tờ giấy ghi Bún ốc bà Giao chuyển cách đấy 5m về phía tay trái nhé. Ngõ 433 đang sửa nên các bạn đi vào Hồng Mai từ Bạch Mai, để ý ngõ đầu tiên bên tay phải (ngõ 28 hoặc là đối diện số 28 mình ko chắc lắm về số) thì rẽ vào, Ngõ đấy nó thông với ngõ 433.
Bà bán từ tầm 2-3h chiều nhé, trước giờ đó là quán của em gái bà bán (cạnh quán cũ) nhưng không ngon bằng, ở Liễu Giai cũng có 1 quán của bà em gái khác mà mình ko nhớ chính xác địa chỉ. Nói chung ăn của đúng bà Giao vẫn thích nhất!
2. Chè Sài Gòn, bánh xèo 107 - E5 Bách Khoa
Hàng này thì mình quên không chụp ảnh, xin mạn phép được mượn ảnh người khác mà mình thấy sát thực tế nhất mong bà con thông cảm. Bánh xèo ở đây be bé thôi, nhưng vỏ giòn, ngon, nhân tôm thịt, tươi, ngọt, nước chấm và rau ăn kèm cũng ok.
Mình ăn chè bưởi, cùi bưởi giòn, độ ngọt vừa phải nhưng mà cốc hơi ít. Thập cẩm thì bình thường, còn chè thái sầu riêng thì thằng em mình khen ngon nhưng mình chưa thử. Mà cốc chè nhà này dù ngon nhưng nhìn không thích lắm ý, kiểu hơi bị lem nhem cẩu thả. Đồ lên khá nhanh nhưng ở đấy có chị nhân viên hơi mập mập lùn lùn có dáng điệu buồn cười lắm ý, order cho khách mà tay cứ cầm gói bim bim, đi còn hơi lắc lư nữa. Hài vãi.
Nhà này gồm 3 nhà liên tiếp nhau, nên ngồi nhà không có tủ chè với nhà đổ bánh xèo cho thoáng mát. Nhìn chung cũng khá sạch sẽ. Nhà này bánh xèo đổ trước. Mình vào lúc tầm hơn 3h thấy đang đổ 1 loạt bánh trên bếp, bánh xèo 14k/cái thì phải. Mình ăn 3 bánh xèo, 1 chè thái sầu, 1 bưởi, 1 thập cẩm tổng thiệt hại 90k.
3. Bánh đúc nóng, chè chuối - 35B Nguyễn Bỉnh Khiêm
Mình hơi bị vô duyên với nhà này, nghe mọi người khen từ cuối năm ngoái mà mấy lần ra ăn mà toàn đóng cửa, lần thấy mở cửa thì lại không vào ăn được, lần này mới được ăn
- Bánh đúc: 25k/bát, ăn khá ngon, nhưng với giá này thì hơi bị đắt, múc cũng chỉ lưng bát thôi. Bột dẻo, mịn, nhân thịt cũng không có gì đặc sắc lắm và hơi ít nhân thịt. Nước chan cũng vừa miệng.
- Chè chuối: bị cái tật hàng nào nổi tiếng cái gì là phải ăn nên dù không hảo chè chuối lắm nhưng hôm nay vẫn thử. 1 bát chè chỉ có 3 miếng chuối nướng, hạt trân châu loại bé tí ý, chan nước chè (?? Không biết gọi là gì nên cứ gọi nước chè ) và nước cốt dừa. Chuối nướng mềm dẻo, không bị chát nhưng mà tổng thể thì ăn khá chán. Tại ăn 3 miếng chuối xong là chỉ ngồi húp nước chè với trân châu. mà chè khá là ngọt nên hơi bị ngấy. Nhìn chung là chuối nhà này ngon so với những hàng mình đã thử nhưng mà mình vẫn không thích lắm. Với giá 25k/bát thì ra ăn chè thập cẩm 16 Ngô Thì Nhậm thích hơn nhiều ))
Nhân viên hôm nay có 2 ông mang đồ ra cho khách lớ nga lớ ngớ, hỏi hết người này đến người kia xem có phải của anh/chị không
Quán còn chè thái, khoai, sắn,... nhưng với mức giá và độ ngọt này mình sẽ chọn quán khác Khổ cứ mong ngóng được ăn mãi rồi giờ vỡ mộng. Tổng thiệt hai ở đây là 100k.
Hic, bài dài lê thê, xin cảm ơn bà con đã kiên nhẫn đọc bài đến tận dòng này xem tiếp
[ GÓC RẤT KHEN]

Em vừa mới đọc bài chê bánh gà ở Hồng Mai thì chợt nhớ đến quán này để gợi ý cho m.n!
Trước hết là đồ ăn, em gọi 1 combo như ảnh có giá là 50k, thêm 4k để được dùng kimbap chiên thay cho kimbap thường của combo. Vâng, với 50k, chỉ là 50k giữa Hà Nội đắt đỏ, 2 đứa em lăn lê bò toài mới có thể ăn hết được. Kimbap có nhân rất đaayd đặn : xúc xích, trứng, củ cải vàng, dưa chuột và có cả thanh cua. Phần tok sốt( em đang ăn dở) có vị khá ok, không cay lắm, bánh gạo giưc đc độ dai, ngon, có thêm chả cá ( hơi ít) và rau, hành,... với em thì nó rất vừa miệng. Còn bánh gà có vỏ rất ngon, ngoài giòn, trong dẻo, không bị tách thịt ( ăn nhiều thì hơi ngấy)
Về phục vụ: anh anh chị rất vui tính, nch rất vui vẻ, hoà đồng với khách
- điểm trừ: quán quá nhỏ.
Tóm lại, với hs, sv thì cái quán nhỏ nằm đối diện khu ktx của NEU này là 1 sự lựa chọn tuyệt vờiiii!
! xem tiếp
Hôm nay đi ra Hồng Mai ăn bánh gà
Cảm nhận của em là lúc trưa ra ăn thì phải ngồi ngoài vỉa hè . Hơi nóng nhưng may mà có cái quạt không thì chết mất
Bánh có 4k . Công nhận là rẻ thật .
Vỏ bánh giòn , bên trong hình như nhân gà , thấy hơi cay cay hình như cho nhiều hạt tiêu và gừng hay sao ý nên thấy hơi cay cay
E đi với bạn gọi 10 cái mà no căng bụng . Lần sau rút kinh nghiệm gọi 8 cái. Nói chung là sẽ quay lại
Lời văn em hơi lủng củng mọi người thông cảm:))
À địa chỉ là 172 hồng mai thì phải . Tại e k nhớ rõ lắm xem tiếp
GÓC CHÊ!!!
lần đầu tiên đăng bài ạ. trưa nay vừa đặt qua NOW set 1 cánh 1 đùi 1 khoai 2 bánh gà ở gà rán Hồng Mai.
Về khoai lắc vị thì tạm ổn cơ mà mềm chứ ko hề giòn. bánh gà cũng ăn tạm được. riêng gà chiên giòn thì ôi dồi bên ngoài bột dày 5cm. lớp ngoài cùng cứng lớp trong thì vẫn nhũn. thịt gà thì khô như kiểu chiên lại nhiều lần. rất chán. trong ảnh có hình bột e bóc ra. cánh gà còn chiên đến khô quắt chuyển màu nâu đen nữa. nói chung chán ko tả nổi.
vì e bán hàng mải quá từ sáng sớm chưa đc ăn gì cả rất rất đói nên ship đến là ăn nhanh cho qua cơn đói thành ra ăn nửa rồi mới chụp ảnh ạ. các bác đừng nói là ăn hết còn kêu chán vì lúc đói thì ko ngon cũng cố ăn.
Tiện thể khu vực khai trường chinh đại la có quán nào gà hay kem chè nào ngon ko các bác. e mới chuyển sang đây nên chưa biết
Thank you!!! xem tiếp
[Góc thật vọng] Cơm rang cô Tám - Hồng Mai
Quán này mình ăn tới nay cũng hơn 3 năm rồi mà hôm trước tới ăn lại sau khi đổi menu thực sự quá thất vọng!
Trước kia chuyên gia ăn Cơm Gà mất trí thêm kim chi ở đây nhưng hôm nọ mình đến thấy có thêm menu mới với món Cơm thịt ướt và sườn sốt. Thì mình có gọi 1 gà mất trí và 1 thịt ướt. Nhưng kết quả quá thất vọng.
Gà ngày xưa là best của quán thì bh nhạt nhẽo, sốt lờ lợ ngọt ngọt. Gà chỉ là trộn vội với sốt có miếng còn trắng ởn ra ăn phát sợ. Hồi trước bao giờ cx hết sạch sốt và gà mà nay để lại gần nửa.
Thịt ướt ăn chả ăn nhập gì với nhau, sốt na ná sốt me ở cút lộn xào me Hương ốc, lại còn quả nhiều bơ khiến cho vị phát sợ cả ra.
Kim chi trước chuyên gia gọi thêm mà lần này ăn vừa chua vừa nát, ăn chả ra sao.
Giá thì cũng chả phải rẻ gì hồi trước giá mắc tí mà ăn ngon thì chả bao giờ thèm nói về giá đâu.
Hôm đấy còn sợ hay mồm mình bị lỗi, may sao lúc sau có con bạn tình cờ đến xong inb hỏi n cx bảo ăn chán hơn xưa rất nhiều.
Ncl không bao giờ quay lại
Chấm điểm: 3/10! Điểm đc cho vì sốt ớt của n ngon )) xem tiếp

Đi tìm quán ruột của các dân chơi sống về đêm và cái kết...
——
Thỉnh thoảng trên Group tìm Ship, các shipper hay giao “ai ăn bánh mì dân tổ, ai ăn bánh mỳ Hồng Mai thì đặt mình ship”.
Bánh mì dân tổ nhìn qua thì không hợp, nên mình chỉ tò mò bánh mì Hồng Mai nó ra làm sao.
Tiện hôm nay đi qua ngõ Hồng Mai, mình rút điện thoại ra search, thì Foody có review 1 quán ở Hồng Mai là “ ăn đêm không biết quán bánh mì XX Hồng Mai thì phí đời”.
Thế là mình phi ra ngay làm một cái.
Chuyện sẽ không có gì nếu như lúc sau mình không đi qua một quán khác, và với kinh nghiệm của việc đi tìm quán hot, mình linh tính rằng đây mới là quán ngon khi: người đến mua đông hơn, lại toàn thanh niên quần đùi, cởi trần... ắt hẳn là quán ngon đây rồi, vì dân xung quanh ăn đông thế không thể nhầm được.
Và mình đã đúng, hai quán khác hẳn nhau, một quán ngon, dù chưa phải thật sự xuất sắc đến mức thần thánh như lời đồn, còn một quán thì ngấy...
3 ảnh đầu là 6 Hồng Mai, 3 ảnh sau là 160 Hồng Mai, mọi người tự cảm nhận nhé. xem tiếp
< GÓC CHÊ BAI >
Nhân tiện hôm nay mưa gió nhà không nấu cơm, thấy có thánh review bánh mì Hồng Mai ngay gần nhà nên em đội gió đội mưa phi ra mua. Thật sự em k biết em có mua đúng hàng không nữa, em đi từ đầu phố đến BV tâm thần chỉ thấy có đúng 1 hàng đầu phố, bên ngoài có tủ bánh mì, bên trong là hàng tạp hóa bé có coca này nọ.... Đến mua bánh mì, điều đầu tiên k ưng là thái độ người làm bánh mì ( em k biết có phải chủ quán không nhưng cứ khinh khỉnh kiểu k cần khách ). Trả tiền xong cầm bánh mì mà k biết nói sao nữa,k được như mong đợi. Như trong ảnh thì vỏ bánh mì rất ỉu. Bên trong không hề có nước sốt trắng nào cả. Cảm nhận đầu tiên khi cắn miếng thứ nhất, bánh mì rất khô. Em cứ an ủi lòng là miếng thứ 1 k có nhân nên chán. Nhưng cắn đến miếng thứ 5 thì em khẳng định BÁNH DỞ TỆ. Toàn thịt mỡ rất ngấy. K được như những gì mong đợi. Em thấy ở đây còn không ngon bằng bánh mì bạch mai đầu ngõ Quỳnh. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em lui tới quán này. xem tiếp
[GÓC CỰC KHEN]
Quán ốc xào ngon nhất mà mình từng ăn 251 phố Vọng!
=> Ngon nhất vì nước sốt, hay là ốc ở đây xào khác những quán khác mình từng ăn ở Hà Nội. Thường thường thì các quán đều xào với dừa, me, chua chua sệt sệt. Nhưng quán này rất đặc biêt, mình và bạn đi 2 người thì húp hết bát nước ốc xào à có bánh đa để quẹt nước ốc xào nữa, 5k 1 cái.
* Quán có nhiều món khác nữa, ốc luộc, trứng cút,.... Nhưng hôm mình đến chỉ gọi mỗi ốc xào ,ố c luộc và 2 cái bánh đa thôi. TỔNG CHI PHÍ HẾT 55k. Ốc xào thì nước sốt có vị giống thịt giả cầy của Nghệ An ngon lắm luôn, mọi người nhớ mang theo bún để ăn kèm nhá haha. Còn ốc luộc thì thịt ốc chắc, béo nhưng mà nước chấm không ngon lắm!
Khi mình có góp ý về nước chấm và góp ý chủ quán nên có chỗ rửa tay bằng nước xả thì chị chủ rất nhiệt tình. Thái độ nhân viên cực kỳ ưng luôn, bàn bên cạnh ăn 1 đĩa dưa chuột bị đắng thì chị chủ lại xin lỗi rối rít và còn bảo sẽ ko tính tiền đĩa dưa chuột ấy Chim ưng quá !!!
Mọi người qua ăn mà thấy ngon thì nhớ bảo do mình giới thiệu nhá, vì hôm đấy ăn ngon quá nên mình hứa sẽ quảng cáo cho quán chị ấy thật ra thì quán đấy cũng đông lắm rồi
* Từ nay có thêm 1 quán để quay lại thường xuyên nữa rồi!
Chia sẻ mọi người 1 số chỗ ăn ngon quanh khu Bách Khoa này nhé! có quán bún ngan Loan Béo 42 Bùi Ngọc Dương, quán bánh mì đà nẵng đối diện Loan béo, quán bún đậu gần Loan Béo, quán bún cá rô đồng đều trong ngõ Bùi Ngọc Dương nhé, Ngọc Thạch quán 101K5 Tạ Quang Bửu, quán hoa quả dầm 36 Lê Thanh Nghi, quán bánh bột lọc 159 Hồng Mai còn nhiều nữa. Mọi người ăn dần dần rồi mình chia sẻ tiếp nhé!
Tạm thời thế đã !
(Ảnh mình chưa chụp được lấy tạm ảnh người khác nhá mọi người) xem tiếp
[GÓC HƠI CHÊ]
Bánh gà của Mỡ Quán (gần Big C Hà Đông)
Vừa mới thấy quảng cáo trên fb mới nhận ra à hoá ra mình ăn thứ này rồi =]]
Hồng Mai quá xa nên nghe lời các bạn đến thử xem bánh gà thần thánh có mùi vị như nào
Quán nằm trong ngõ 108, với một con mù đường như mình thì khó tìm. Hình như quán chỉ là tầng 1 của nhà riêng. Không gian nhỏ, có thể nhìn trực tiếp các bạn rán. Buổi chiều mình đến là người đầu tiên, sau đó mới có khách đến, song phải đợi 20'( chắc là tại mua mang về?)
Nhìn vào ảnh chắc các bạn cũng thấy kích cỡ của bánh. Khá nhỏ, lớn bé không đều nhau, nghĩ bụng 4k chắc cũng chỉ tầm này. Ăn vào thì ôi moá chán thực sự. Rán chỉ vàng ngoài(lại còn không giòn). Chủ yếu là bột, trong nhân gà còn thấy cả xương nhỏ xen lẫn=]]] À còn có cả da gà nhé. Với một đứa không ăn da gà như mình thì nhìn chán chả buồn ăn. Ai không thích đồ nhiều dầu mỡ thì sẽ thấy như kiểu trải qua trăm năm, ngấy tận mây xanh.
Điểm cộng nho nhỏ là bạn mình khen tương cà ngon
Tổng kết: Không thử lại! xem tiếp
Nếu nhận viên / chủ của bánh gà 172 Hồng Mai có đọc bài này thì vui lòng thay đổi cách bán hàng hộ cái. Dân tình PR rầm rộ bán được nhiều hàng là lại quay ra bán hàng vớ vẩn ngay được. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh Gà Cô Hoài Số 25 ngách 269 Ngõ Quỳnh ( không phải bánh gà 269 ở đoạn đầu ạ mà đi sâu vào trong thêm một chút )
Hôm qua bọn em bị chảy xăm xe máy giữa trưa do đường nóng quá, hôm nay em định không đi ăn nữa nhưng mà ơ kìa trưa nay cũng không nắng gắt quá nên thôi thì cái miệng hại cái thân nên tạt vào ngõ Quỳnh ăn bánh gà. Em không muốn vào Hồng Mai vì em thấy dạo này phục vụ chỗ đó hơi xuống cấp so với hồi xưa ạ.
Tiệm của cô Hoài chỉ nhỏ thôi. Có 3 bàn trong nhà với 3 4 bàn ngoài sân nhưng có quạt nên cũng không nóng lắm ạ. Mùa hè thì có thể mua về nhà ăn cho mát nhưng em nghĩ là nên ăn luôn cho nóng ạ vì lúc gọi cô mới bắt đầu làm. Chỉ có một mình cô làm thôi nhưng mà em thấy cũng không quá lâu, tầm 5-7p là có đồ ăn rồi. Cô thân thiện mến khách lắm ạ.
Em thấy bánh gà ở đây vừa miệng, không bị ngấm mỡ như nhiều chỗ khác, vỏ giòn lại mềm. Nem rán với phomai que cũng ổn lắm ạ. Giá lại hạt dẻ:
Bánh gà 4k
Phomai: 5k
Nem: 5k
Bò viên, rau củ viên: 3k 5 viên
Cá viên tôm viên: 3k 6 viên
Khoai tây/lang chiên- lắc: 20-25k
Gà chiên xù: 20k
Gà lắc: 20k
Nước: 5-10k
filling(em k biết phải gọi thế nào ahuhu): 15-20k gì đó
Em nhớ là menu ghi vậy.
Hôm nay em với any đi ăn gọi 10 bánh gà 6 nem và 2 phomaique ăn cũng thấy no no hết 80k thôi.
Em thấy trên foody có ghi quán cô mở từ 9h sáng đến 8h thì phải.
Kết luận: Em không biết khẩu vị của mỗi người như thế nào. Không hẳn là thần thánh nhưng theo cảm nhận của riêng em thì chất lượng ở đây cũng nhỉnh hơn bánh gà Hồng Mai bây h . Xếp vào loại MUST TRY ạ! xem tiếp
-Xôi thì dẻo mềm ăn với đậu chút hành phi rồi vài miếng topping cứ gọi là đưa đẩy không hề khô khốc mình xin cô rưới thêm muôi nước thịt kho nữa.
Đánh giá chung so với giá là tuy không phải quá là xuất sắc như các quán nổi tiếng nhưng no, ngon và hợp lú ăn đêm mà ngay gần nhà :8/10 điểm
Giá tầm:20-60k một bát tuỳ topping các bạn gọi nha
Địa chỉ: 418 Bạch Mai( Vỉa hè đối diện ngay đường vào đầu Hồng Mai)
Cô bán tầm từ tối tới 12h đêm
Các bạn giới thiệu mình thêm vài địa chỉ xôi xíu ngon quanh Ktx với ạ xem tiếp
[góc khen] BÁNH BỘT LỌC NGÕ CHỢ 159 HỒNG MAI 
Ở đây chỉ bác chỉ bán bánh bột lọc trên một cái thúng nhỏ và một vài cái ghế con con cho khách ăn tại đây còn lại hầu như mọi người đều tới mua mang về.
Đánh giá: vỏ bánh mềm dẻo dai dai nặn khéo mỏng vừa phải. Nhân tôm bóc vỏ nằm xinh xinh bên trong với mộc nhĩ cà rốt.. cho vào bát rồi chan nước mắm pha một ít rau mùi và cho mắm chưng ở đây cay xè xịn ăn cuốn luôn. Nchung ngon lắm nhà mình gần ngay cạnh mà ra toàn hết nay ra đúng suất cuối còn 3 cái luôn )
Ngày xưa là bác gái giọng huế giờ là bác trai bán từ khoảng 1h chiều tới 3h hơn mình ra ăn là hết veo rồi. Bác thân thiện, thêm mắm thêm ớt về đều xả láng.
Giá: 4k/ cái
Địa chỉ: ngõ 159 Hồng Mai ( ngõ chợ, đi vào 10m bác bán bên tay phải rất nhanh hết hàng) ( ở khu này đi quen k để ý ngõ nên e lộn xíu nha cb)
Tips: các bạn cẩn thận nhầm với mấy quán bộc lọc ngõ cạnh nha
Edit: ngõ 158 Hồng Mai cũng có nha nhưng hàng này 5k/ cái ạ. Cá nhân mình thích 159 hơn nhưng giờ bán hàng chớp nhoáng cực nhanh hết nên ít khi măm măm đc ạ xem tiếp
[góc khen] BÁNH BỘT LỌC NGÕ CHỢ 159 HỒNG MAI 
Ở đây chỉ bác chỉ bán bánh bột lọc trên một cái thúng nhỏ và một vài cái ghế con con cho khách ăn tại đây còn lại hầu như mọi người đều tới mua mang về.
Đánh giá: vỏ bánh mềm dẻo dai dai nặn khéo mỏng vừa phải. Nhân tôm bóc vỏ nằm xinh xinh bên trong với mộc nhĩ cà rốt.. cho vào bát rồi chan nước mắm pha một ít rau mùi và cho mắm chưng ở đây cay xè xịn ăn cuốn luôn. Nchung ngon lắm nhà mình gần ngay cạnh mà ra toàn hết nay ra đúng suất cuối còn 3 cái luôn )
Ngày xưa là bác gái giọng huế giờ là bác trai bán từ khoảng 1h chiều tới 3h hơn mình ra ăn là hết veo rồi. Bác thân thiện, thêm mắm thêm ớt về đều xả láng.
Giá: 4k/ cái
Địa chỉ: ngõ 159 Hồng Mai ( ngõ chợ, đi vào 10m bác bán bên tay phải rất nhanh hết hàng) ( ở khu này đi quen k để ý ngõ nên e lộn xíu nha cb)
Tips: các bạn cẩn thận nhầm với mấy quán bộc lọc ngõ cạnh nha
Edit: ngõ 158 Hồng Mai cũng có nha nhưng hàng này 5k/ cái ạ. Cá nhân mình thích 159 hơn nhưng giờ bán hàng chớp nhoáng cực nhanh hết nên ít khi măm măm đc ạ xem tiếp
[Góc chê bai] The 1989 ở Hồng Mai
Chả là thấy bài quán này báo 2 cốc trà sữa freeship HBT, e lại lên cơn nên gọi 2 cốc ship đến. Lên page dạo lại thấy ảnh bánh waffle ngon quá nên cũng ship luôn.
Ko nói về giá cả vì giá rẻ lắm nên cũng k thấy xót xa mấy. Ship cũng nhanh mà còn đúng giờ.
Nhưng đồ ăn thì k thể yêu thương đc.
Trà sữa: E gọi socola bạc hà và táo xanh. Táo xanh chua chua uống cũng tạm tạm, giá 20k cũng phù hợp. Nhưng cốc socola bạc hà thì úi giồi ôi nó như kiểu cốc nước lọc cho thêm 1 tí vị đắng đắng, k có vị bạc hà luôn. Và cả 2 cốc đều k có vị trà gì hết. Loãng toẹt.
Và giờ đến bánh: cứng và khô. Nhai mỏi cả răng. Ăn miếng đầu tiên có ngay sợi tóc. Máy e hơi cùi vs cả thiếu sáng nên là chụp lên k rõ lắm.
.
Nói chung là nháy nào chụp ảnh cho quán này thì cho e xin danh tính với. Độ hư cấu cao dã man.
Qa đây cũng đừng ai hâm hâm như em tự nhiên gọi ship 1 quán lạ về nhé~
Tổng thiệt hại 75k xem tiếp
Các bạn có ai thích ăn vặt như mình không nhỉ ??? 1 gợi ý cho đây này!!!
Mình là khách quen luôn rồi ), ở đây Menu phong phú lắm nha. Đặc biệt thích nhất món bánh gà. Trùi ui!!! Mặc dù có rất nhiều chỗ làm bánh gà, nhưng vẫn ưng nhất chỗ này, về cả vị bánh, giá cả, không gian và mọi thứ. 4k/cái, vừa rán xong là mùi thơm của gà và vị nóng giòn của lớp bột bên ngoài, chấm sốt ăn ngay thì tuyệt vời! Chỗ ngồi rộng rãi sạch sẽ mà anh bán hàng cũng vui tính thân thiện cơ ))
Ăn nhiều quá đến mức nhìn là nhận ra mặt luôn )
Ngoài bánh gà thì còn rất nhiều món khác mà món nào mình cũng ưng Tok lắc phô mai, kimbap, xúc xích lốc xoáy, dừa dầm,... và có cả bún đậu mẹt nữa! Quán có nước lọc đá các bạn lấy tùy ý nhé! Các bạn học sinh sinh viên khu Hai Bà Trưng hay Bách Kinh Xây, đặc biệt là Neu chắc biết quán này nhiều rồi )
À các bạn ơi. Bánh gà thì ai cũng bảo ở Hồng Mai ngon nhất. Thì đúng là thế. Hàng đấy ngay cạnh trường mình. Nên hay đặt về ăn. Nhưng bị cái không có chỗ ngồi với chật lắm, mấy lần mình ra thì hết với chưa có, thành ra mình chán luôn. Muốn ăn mang về thì Hồng Mai ngon nhé còn để ngồi nói chuyện các thứ với bạn bè hay muốn thoải mái sạch sẽ hơn thì ra quán mình đang review. Nói chung mỗi bên có cái hay cái dở. Tùy trường hợp và sở thích mà thử nhé !
Địa chỉ : số 2 ngõ 100 Trần Đại Nghĩa ( ngay cạnh KFC nhé, quán ở ngay đầu ngõ )
Quán mở cả ngày nhé!!!
Nói chung đây là 1 chỗ ăn bình dân giá rẻ và nhiều món khá ngon. Mình nghĩ các bạn nên qua thử ạ ^^
Có ai đã ăn rồi cho mình xin ý kiến nào ?
xem tiếp
Up up up
Ai ở gần quận Hai Bà Trưng thì ghé qua quán Bún Miến Ngan ( Chan/Trộn)
Có cả tiết luộc, tiết canh
Đặc biệt có món măng ngâm cay rất ngon
Địa chỉ đầu ngõ 107 Hồng Mai - HBT ( Bạch Mai rẽ vào)
Gần trường cấp 3 Đoàn Kết- HBT
Mở bán từ 11h trưa đến tối luôn nhé ^^ xem tiếp
[ Góc khen - chê ] Bánh gà Tống Giang Kaka ( 3k/cái )
Đối diện trường cấp 2 Vĩnh Hưng mới có quán bánh gà này đang định lên Hồng Mai ăn mà thôi lười đi )
Khen : giá rẻ, nhân gà hơi mặn ( cơ mà em thích ăn mặn nên thấy ổn ), vỏ bánh giòn cơ mà chưa bằng ở Hồng Mai )
Chê: chỗ ngồi ít quá ( tại đối diện trường học nên bà hiệu trưởng trường cứ ko cho ăn quán ), tuy vị ko ngon như Hồng Mai nhưng đói thì ăn lót bụng được )
==> 7/10 cơ mà nếu muốn ăn ngon cứ lên Hồng Mai ăn thôi ạ
Thông tin quán: BÁNH GÀ TỐNG GIANG KAKA
Địa chỉ : 121 đông thiên (cổng trường cấp 2 vĩnh hưng) xem tiếp
(góc khen)
Quán ngay gần nhà mình, màu trắng trắng nhỏ xinh bán đủ thứ từ trà sữa đến quần áo (??) và có sp mình thích nhất chính là gà khô lá chanh!! Gà giòn dai ko bị bở, tẩm ướp đậm đà, thơm nức mùi lá chanh nữa ý. Chỉ có điều giá hơi nhỉnh hơn các hàng khác thì phải, 42k/lạng còn đây là túi nửa cân mình mượn chụp cho oách ) cứ lai rai 1 lạng cho hết r thi thoảng lại lượn qua mua tiếp
Miss Homemade - 71A Hồng Mai
xem tiếp
[góc hỏi chấm]

Hix có bạn nào đến ăn bánh gà Hồng Mai mà cảm thấy như mình không!!!
Thứ nhất: không được ngon như ngày trước nữa, theo mình cảm nhận là càng ngày càng thương mại hoá. Bánh gà với vỏ ăn cứ bị rời ra và mình không biết diễn tả như thế nào nữa, hixx nhớ bánh gà ngày trước quá!!!
Thứ hai: mình đến ăn bánh mà mấy cô hàng nước bên cạnh bảo vào đây gửi xe xong rồi ngồi đây uống nước đi cháu các thứ các thứ...xong mình không ngồi ra ngồi chỗ khác thấy đông đông! Tiếp đến trong thời gian ăn cái cô lúc đầu bảo vào ngồi cứ lườm lườn mình. Ui làm mình ngồi ăn không biết mình đã làm gì có lỗi. Tiếp đó mình ngồi xuống chỗ lại có thêm cô khác đến bảo uống nước gì cô lấy cho, mở hàng cho cô đắt hàng các thứ và mình từ chối rất nhẹ nhàng. Ăn gần xong lại có 1 cô khác đến và bảo lần sau không uống nước đừng có ngồi ở đây. Mà thấy cô chủ quán không nói gì nữa. Và trong mấy lần ăn gâng đây mình cũng thấy cô chủ quán cũng rất khó chịu với những người đến ăn. Mình đến có 1 hôm thì cô bảo hết bánh rồi và nói như kiêir xua đuổi mình.
Trên đây là ý kiến của mình. Có bạn nào đồng cảnh ngộ sợ không dám đến ăn như mình không?!!
Cái ảnh kia là mình ăn từ lâu rồi, chứ bây giờ nó không còn được to và ngon như vậy nữa!!! xem tiếp
(Góc khen)
Nghe dân tình đồn Bánh gà Hồng Mai làm em thèm quá, mà lười đi nên gọi ship về.
E đặt lúc 10h30p, cô bảo phải trưa mới ship được, nhưng 11h a shipper đã đến nhà e, may quá đang đói ship nhanh nên đồ ăn vẫn nóng giòn, thích vcđ. Thế này mà nhà gần chắc ngày nào em cũng qua chén mất
Bánh gà xù giòn ngon, nhưng gà cari e thấy hơi mặn, kimbap ổn. Nhưng có 1 mình mà mua tham quá, ăn ko hết

xem tiếp
Góc_review

Dành cho bạn nào lười lên Hồng Mai nè.. Mà dạo này nghe bảo không ngon như trước nữa
1. Quán này nằm ở cổng sau Đại Học Hà Nội nha, có chị chủ đeo kính kèm theo 1 cái xe nhỏ !!
2. Bán từ sáng đến khoảng 5h chiều là hết rồi. Tầm 3-4h ra mà thấy xếp hàng đông nghịt @@
3. Bánh gà :5k . Ngon, đậm mùi curry, có xíu cay nhẹ, ăn nóng thì giòn, để nguội 1 lúc thì khá cứng , không bị ngấm dầu, ăn 2 cái là ngán rồi )
Dừa dầm: 15k . Trân châu mềm, nói chung là hợp khẩu vị của mình.. must try nha
Khoai lắc 12-15k . Giòn, dùng khoai mua trong siêu thị, không có gì đặc biệt lắm, đợi hơi lâu
tok lắc 15-20k: Giòn ngoài mềm trong.. cũng ok nhưng nên ăn ngay, 2-3p sau là best dai
4. Cách mấy mét ở trên có 1 cô bán đồ xiên, cũng có bán bánh gà, mình ăn thử thì thấy quá tệ, ngấm dầu kinh khủng, ăn 1 miếng bỏ dở luôn, cô còn khá khó tính nữa đổi lại thì các loại xiên rất ok, có rất nhiều loại, đồng giá 3-4k gì đó, mà xiên to luôn nha chứ không phải cắt đôi như ở các cổng trường đâu ạ, nhưng mình quên không chụp lại, hề hề xem tiếp
[Góc kiểm chứng] BÁNH GÀ 269 NGÕ QUỲNH

Nghe danh món này đã lâu nhưng giờ em mới được thử. Tìm đến Hồng Mai thì không mua được do em đến vào buổi trưa hàng đông + đi 1 mình+ đứng đấy 10' không thấy ai hỏi han ăn gì, các cô hàng nước bên cạnh cũng không thèm chào mời em vào uống nước gửi xe mà chỉ mời các bạn đi 2-3 người trở lên thôi Đói quá em tự giác xách xe ra về tìm cái bánh mì VOV ăn tạm. Hôm trước lội trong cmt thấy có bạn chỉ chỗ bán bánh này, nay em đến mua về rì viu cho các anh chị ^^
-Địa chỉ: 25/269 Ngõ Quỳnh. Đi từ đầu ngõ vào nhìn bên trái có ngách 269 thì rẽ vào, hàng thứ 2 ở cuối đường ( có 1 hàng đầu cũng đề biển bánh gà nhưng không phải đâu các ac nhé, 2 hàng này biển giống nhau).
- Không gian: quán khá bé. Trong nhà kê được 3 bàn, ngoài ngõ kê được 4 bàn nữa nhưng trưa nắng thế này thì không thể ngồi ngoài được ) Vậy nên e khuyến khích mn mua về ăn. Bếp nấu bên ngoài, có 1 cô chủ đứng nấu và 1 chị làm đồ kiêm phục vụ. E vừa đến đã hỏi ngay ăn gì, có mấy em học sinh đến sau thì được cô chủ hỏi "Các con gái ăn bánh cắt ra hay để nguyên" :>> Vì chỉ có 1 người nấu chính nên e chờ khoảng 15' mới nhận được đồ.
- Đồ ăn: em đến vì bánh gà nên trước mắt mới mua 5 cái ăn thử. 4k/ cái to bằng 2/3 lòng bàn tay. Vỏ bánh đậm vị cà ri, giòn, ráo. Nhân gà ăn ẩm, mềm, không bị xác. Bánh nhìn bé nhưng chắc chắn phết, không bị ẩm dầu.
Quan trọng là có phải hay không do e mong nhớ món này quá lâu nên nay được ăn lại thấy nó hoàn toàn bình thường Không như mong đợi của e. Vị cà ri mạnh quá át hết vị gà. Ăn 3 cái đã ngán rồi. Thế nên e đã xếp đây vào món ăn chơi chứ không thể ăn thường xuyên được.
Ngoài bánh gà ra còn có các món ăn vặt khác (e có chụp menu bên dưới), đúng kiểu dành cho các bạn HS- SV ^^
Chốt lại: đây là một địa chỉ khá ổn cho những ai muốn ăn thử bánh gà hoặc muốn đổi gió sang loại mới ngoài hàng bánh ở Hồng Mai. Thái độ phục vụ ở đây ăn đứt bên kia, không hề có chuyện các cô hàng nước chèo kéo hay xin tương chấm mà không cho ) Chúc mn ngon miệng xem tiếp
Hi mn còn nhớ con bé cuồng bánh mì là em không? hôm trước có hỏi về bánh mì ở Hà Nội ngon thì mn có review là bánh mì vợ ong vàng ,nên em đã qua ăn thử .Cá nhân em thì thấy ăn cũng ổn nhưng sốt hơi ngấy ,mà e thì phải ăn nhiều sốt cơ ,bánh mì vợ ong vàng sốt lại khá mỡ , và em đã tìm được chỗ bánh mì giá cũng 15k như bmi ở ong vàng thôi ạ. Mà ở đây sốt không hề ngấy em còn thích cho nhiều sốt ăn nóng ngon cực luôn ấy đặc biệt điểm khá ưng là chị ý phết mật ong ở toàn bộ ngoài bánh mà e thích ăn mật ong ncl chim ưng , nên đăng lên hội cho mn có dịp qua thử cho chị ấy. Thấy quán có vẻ không đông chắc chưa ai biết mấy, à điểm trừ là chị ý làm hơi lâu đợi mãi mới đc nhưng ksao bánh ngon rẻ là được hehe
Địa chỉ 181 Hồng Mai (đối diện THPT Hai Bà Trưng ) các bạn ăn bánh gà xong qua ăn mì luôn là ổn luôn
À mình muốn chỉ thêm cho các bạn 2 quán bmi thịt xiên mà mình hay ăn , thịt xiên ở đê Trần Khát Chân và 1 cái ở gần nhà mình thịt xiên to đùng ý ,cho 1 cái đủ cái bánh mì to luôn .Chỉ 10k cái thôi kp thịt vụn như các hàng khác đâu ,cô ý bán ngay đầu Đê Tô Hoàng ,rẽ vào là thấy luôn ạ mình ko giỏi văn nên viết hơi lủng củng mong ad thông cảm xem tiếp
Bánh mì bao cấp
Gọi là vậy vì bánh mì của cô giống hệt cách đây 30 năm, ko khác tý j. Pate tự làm, xúc xích kiểu xưa (màng đỏ ở ngoài), thịt xá xíu, ruốc. Giá thì có thể nói rẻ nhất Hà Nội cũng nên (ko dám so vs bánh mì bơ và bánh mì HP cay nhé). 5k/c bánh mì đầy đủ hoặc bánh mì trứng pate. 6k/c bánh mì trứng pate đầy đủ. Thêm chả thì 7k/c. Trong ảnh là bánh mì pate trứng đầy đủ ko chả 6k nhé
Điểm trừ là ít khi cô có rau nên ăn hơi ngán. Ngoài ra bánh hơi bé hơn hàng khác 1 chút. Thêm nữa là quán quá đông, chồng cô chạy xe ôm thì phải nên đôi khi ko có người tráng trứng. Hnay toàn khách tráng trứng hộ. M cũng tự tay tráng 3 quả hộ trong lúc chờ
ĐC: bánh mì cô Huệ, đầu ngõ 159 Hồng Mai.
PS: bánh mì rẻ, gần trường học nên nhiều lúc 8h30 đã hết rồi xem tiếp

Với một đứa dễ ăn uống như mình, đồ mn bảo không ngon mình vẫn ăn ngon lành và nghĩ sẽ kbh viết review chê đồ ăn thì nayyy phải "cố nuốt" từ lúc vào đến lúc ra được cửa )
Vào quán như người vô hình, nhân viên quán đông mà mãi ko thấy người ra hỏi gọi đồ. Người thì nằm ra bàn, người bấm điện thoại,... lúc đấy có mỗi 1 bàn đang ăn ở ngoài thôi nhé, đông gì cho cam.
Lúc mình vào 1 chị đang dọn bàn bên cạnh, mặt nặng trịch chẳng hỏi han gì. Một lúc sau chị trong ảnh mang bình nước lọc ra quay đít đi đẩy bình nước vào bàn xê dịch cả cốc trên bàn )) Thề chưa từng thấy kiểu phục vụ này bao giờ luôn. Đang ăn mà cứ ngẩng mặt lên là thấy cái mặt nặng trịch của các chị nhân viên là muốn nặng mặt theo luôn )
Mình đi 2 người gọi: Đùi gà sốt cay phủ phô mai và khoai lang (250k) + tokbukki ko phô mai (90k). Rõ ràng là không phải hàng rẻ hẳn như bánh gà Hồng Mai 5k/cái, ăn 3 cái no hết 15k mà nhân viên rồi các bà quán nước xung quanh thái độ lồi lõm thế nào cũng phải chịu. Còn chưa kể tok hấp chưa chín ăn còn cứng ý ạ xem tiếp
Bún bò trộn Nam Bộ 26 Hồng Mai
35k cho một bát này cũng không phải là rẻ nhưng đáng để thử. Bát bún nhìn thế này thôi nhưng trộn lên thì ú ụ thịt bò lẫn rau sống mng ạ. E là e ưng cái bụng lắm. Ăn hết bát này no căng
Quán không rộng lắm nhưng đc cái thoáng mát sạch sẽ, chị chủ quán vô cùng lịch sự. Ở đây buổi trưa bán bún buổi chiều bán chè + nộm. E mới chỉ ăn bún thôi khi nào có cơ hội ăn nộm sẽ review sau ạ xem tiếp
Bánh gà Hà Đông ạ !! Cho ai thích ăn bánh gà mà nhà mạn Thanh Xuân - Hà Đông như mình nhưng ngại đi xa lên Hồng Mai ăn . 4k/1c vị cũng khá giống ở Hồng Mai ( khẩu vị mỗi người khác nhau ạ )
Đc : mỡ quán . Số 19 ngách 108/26 Trần Phú ( Gần Bigc Hà Đông ) xem tiếp
[Góc khen]
Hôm qua vừa đọc bài của bạn nào review về quán chỗ 219 Hồng Mai ))
Và công nhận là ưng thật
Mì bé hơn mình nghĩ nhưng ngon, mì trần vừa, sốt thịt vs pate thật ăn ncl chất lượng được: 18k
Gimbab chiên: Bình thường ăn giống như các quán khác thôi nhưng giá ổn: 12k
Bánh mì gà cay: 15k ổn mình thích cái này gà mềm vừa tẩm ướp ngon, bột chiên ngon sốt ổn ncl triệu like
Trà đào: là trà cozy pha thêm đường nhưng với giá 5k thì ổn
Menu giá rẻ hợp cho svien học sinh nhưng nay mình đến gặp team cấp 1 xe hồng nên hơi nhức đầu
P/s: Mì với gimbab k có trên menu các b nhé xem tiếp
[GÓC KHEN]

Thấy bảo quán này mở cũng lâu rồi mà mãi bây giờ em mới biết. Ngay sát ngõ Trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng luôn 172 Hồng Mai thì phải.
Quán rất đông, không gian hẹp phải ngồi ra lề đường, bên trong nhìn qua cũng hơi hơi ko đẹp đẽ lắm.
Món chính thì là Bánh gà. Em mua mang về đợi 30p mới có. Vỏ giòn, mang về ăn vẫn nóng. Cảm nhận đầu tiên khi ăn không là vỏ giòn không quá dày, nhân ướp gia vị rất ngon và thơm. Chấm sốt đi kèm thì càng ngon. Về vấn đề thịt thà bên trong thì ban đầu em tưởng là một miếng gà dần mỏng ra hoặc lát nhưng hóa ra là kiểu gà xay xayy hoặc băm hơi lo lắng về thịt 1 tí nhưng không sao ăn thì cứ ăn thôi.
Nếu phải chọn giữa ăn nem chua rán hoặc phomai que ở quỳnh mai hoạc bánh gà thì tất nhiên là Bánh Gà. Ngon giòn đậm vị 20k mà no vãi chưởng bt nem chua phải 40 50k ăn mới no
Quán còn có Kimbap chiên và gà viên cà ri chiên ?? Sẽ ăn thử gà cà ri. Kimbap thì em chưa ăn thử nhưng thiết nghĩ về nhà làm ngon lành nhiều nhân ) chứ đi đâu cũng thấy nhân như nhau còn có cả đùi gà, cánh gà rán nữa. Ai ăn món nào rồi thì vô đây bàn luận đi ạ. xem tiếp
[Góc chia sẻ] Bánh mỳ ngõ Hồng Mai
[English caption below]

Có ai từng tỉnh dậy vào 2h sáng và thèm một cái bánh mỳ pate ngon thật sự như Lợn không? Nhà khu Bạch Mai thì đi thẳng ra Bánh mỳ Anh Anh nhé. Bánh mỳ kiểu truyền thống nóng giòn bao ngon nha.
Chẳng biết có phải vì thèm thuồng quá không mà bánh hôm nay Lợn ăn ngon thật sự, chắc phải 4-5 năm rồi chưa ăn cái bánh chất lượng tới vậy.
Bánh mỳ là loại truyền thống, ít ruột. Bánh được nướng nóng lại nên ăn vỏ giòn cực thích .
Pate có lớp mỡ phần thơm, ăn hòa quyện giữa thịt và gan như ở nhà làm chứ không bị bèo nhèo nước nước , ớt ăn kèm là loại ớt cay xè ngày xưa chứ không phải ớt tương với mayo này nọ cũng là một điểm cộng.
Dưa chua ăn kèm ngâm kĩ nên chua chua ngọt ngọt, ớt thì cay cay cực đưa mồm. Chả, thịt thái miếng dày dặn tử tế, không xài hàng vớ vẩn. Điểm trừ là mình thích có thêm xíu xiu gia vị tiêu hoặc ruốc ăn kèm và cô bán hàng thì làm hơi chậm xíu.
Bánh mỳ pate thập cẩm 20k/cái; giá quá hợp lý cho ổ bánh mỳ ngon lành bữa đêm
---------
Bánh mỳ Anh Anh - Anh Anh's Bread
Rating : 8.5/10
Add: 06 Hồng Mai lane, Bach Mai St, Ha Noi, Viet Nam
Price: ~1$
Opening time: 15:00 - 05:00
----------
Piggy is completely voting for Banh mi Anh Anh is the most delicious traditional Paste Banh Mi at night in Hanoi. The wonderful taste comes from pickles to the bread, the paste and even the chilli sause. Everything is very tasty and the small restaurant opens until 5 am.
#



xem tiếp
( Góc nửa chê nửa khen)
Bánh gà - 172 Hồng Mai
Mình gọi ship đến nên không biết quán ntn. Đây là combo 3: kimbap hơi ỉu, nhân có trứng, carot, dưa chuột, xúc xích ăn dẻo dẻo; khoai lắc cũng ỉu, phomai vừa phải. Món đinh: bánh gà siêu ngon, vẫn còn hơi nóng nóng, ăn giòn chấm tương cà rất hợp, bánh to đậm đà, riêng mình ăn được 4c 1 lúc không thấy ngán. Combo còn 1 trà thái uống tạm được. Sẽ quay lại ăn bánh gà, mng thấy món nào ngon nữa để mình thử? xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp
[GÓC ĂN NGON RẺ NO LÂU]
Hôm nọ thấy bài review bánh gà 172 Hồng Mai ngon quá nên chạy qua thử. Mình gọi set 50k gồm gimbab chiên, 5 bánh gà, khoai tây chiên, 1 nc bất kì(rẻ vãi ~~), trong ảnh mình đã ăn bớt r, cái gì cũng nóng hổi.
-Bánh gà 4k/c mà to lắm luôn, gà tẩm ướp với xả, tỏi, tiêu đậm vị. Bánh giòn tan ngon VÃI THỀ, mà ăn 3 cái là hơi ngấy với mình rùi~
-Khoai tây chiên ăn như mọi hãng fast food thôi.
-Gimbab lớp vỏ cũng giòn tan, nhân đầy đủ,cơm mềm ngon x100 lần Kim Liên ý.
-Sauce thì mayo chồng lên tương cà rồi tương ớt. Mà chấm với cả 3 món đều hạp hạp
-Quán có em cún xinh mà dễ dãi
-Chỗ ngồi hơi tù túng tại trong ngõ nhưng cũng sạch ý
Rate 8/10 xem tiếp
[ Góc khen ]
Dạo gần đây trên gr thấy mọi người có tỏ ra khá thất vọng về bánh bột lọc ở Hồng Mai thì mình xin mạn phép chia sẻ về quán bánh bột lọc yêu thích của mình.
Đầu tiên, đó là giá của 1 chiếc bánh bột lọc. Chỉ với 2k/ một chiếc bánh bột lọc~~ chiều tối làm tầm 7-10 cái là no căng rồi
Tiếp theo, vỏ bánh mềm, mịn; nhân bánh thì là thịt băm, một chút tôm Nước chan bánh khá ưng, vừa miệng, k quá ngọt.
Đây là chỉ là ý kiến cá nhân của mình nên có gì không giống các bạn thì mn bỏ qua
À cô bán tầm 6h kém đến khoảng 9h tối
Đầu ngõ 17, Tạ Quang Bửu, HBT
2k/ bánh
xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Chả là hôm nay em thèm bánh bột lọc định qua Hồng Mai ăn nhưng hết nên đi qua cửa hàng này ở 368 Bạch Mai thấy to và đông đông chút nên vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên là bánh ăn tại cửa hàng mà đựng vào đĩa nhựa và xiên là đã thấy nó thế nào rồi ý. Sau đó là đến bánh thì ôi thôi vỏ bánh thì bở, nhân thì ko có gì đặc biệt. Nhất là món bánh tôm hấp còn sống nguyên tôm bên trong, nhai tưởng tóp mỡ nhè ra thì nguyên một cục tôm mùi khai khái tanh
Ăn xong và đến giờ vẫn ghê và thấp thỏm sợ đau bụng các bác ạ. xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Ngày nào ăn cũng dc vì thấy ngon, sạch, rẻ, ăn no ko thở nổi.
Chỉ 25k - quá rẻ cho 1 suất đầy đủ, free bún ăn thêm, free kẹo cao su. Mắm tôm chưng ăn an toàn mà ngon lắm.
Nhà u cái j cũng tự tay u và con gái chuẩn bị nên cẩn thận, sạch sẽ.
Thịt mới thơm, chả cốm dẻo ko bã, đậu mơ mềm mượt, dồi thơm nức mũi.
Giả cầy 30k/suất no ngon.
Đảm bảo ăn 1 lần sẽ nhớ mãi, chỉ muốn quay lại.
Địa chỉ : đối diện 156 Hồng Mai ạ xem tiếp